Méo mặt vì mẹ chồng thiếu tế nhị.
Khi còn yêu, Loan thường về nhà Lâm chơi và thấy mẹ anh rất dễ gần, khiến cô nghĩ mình may mắn có mẹ chồng dễ tính. Bà cũng từng hứa sẽ không khó khăn với con dâu. Tuy nhiên, khi chính thức về làm dâu, Loan nhận ra rằng mẹ chồng thoải mái đến mức vô duyên. Trong bữa ăn, bà gọi nhầm tên người yêu cũ của Lâm, khiến Loan rất khó xử. Thay vì xin lỗi, mẹ chồng còn kể chuyện về cô người yêu cũ một cách thoải mái như đang buôn chuyện với bạn bè. Loan cảm thấy hụt hẫng và chạy vào phòng.
Lâm trách mẹ vì đã nói những chuyện không hay, nhưng bà vẫn cười và bảo rằng không có gì phải xấu hổ về người yêu cũ của anh. Bà tiếp tục bàn về cô gái đó cho đến khi Lâm không chịu nổi phải bỏ đi. Bà cũng thường xuyên xông vào phòng riêng của vợ chồng Loan, khiến cô rất phiền lòng. Dù phòng có khóa, nhưng khi Loan khóa lại, bà lại bảo rằng không cần thiết phải khóa. Loan ngại không dám khóa nữa, chỉ khi nào cần riêng tư thì mới khóa, nhưng bà vẫn gõ cửa ầm ầm cho đến khi được mở. Tình huống dở khóc dở cười thường xảy ra khi bà tự ý vào phòng mà không gõ cửa, như thể đó là thói quen không thể thiếu.
Vợ chồng son chỉ muốn có chút riêng tư vào buổi tối, nhưng mẹ chồng lại thường lên phòng xem phim cùng. Bà cho rằng xem phim một mình thì buồn, trong khi bố chồng không muốn tham gia. Sáng nào bà cũng vào đánh thức họ dậy đi làm, nhưng cách làm của bà khiến Loan khó chịu. Bà mở cửa ầm ĩ, mở hết cửa sổ cho nắng vào, không ngại thấy họ trong tình trạng thiếu vải. Bà còn đứng nói chuyện khi Loan đang thay đồ, khiến cô cảm thấy bất tiện. Thậm chí, bà còn vào phòng riêng của họ khi họ đi làm.
Sáng ra, Loan gấp chăn gối gọn gàng, nhưng chiều về thì mọi thứ lại lộn xộn. Mẹ chồng đã chiếm phòng cô làm nơi nghỉ ngơi, vừa xem phim vừa ăn vặt, để lại rác và vỏ trái cây bừa bãi. Có hôm, mẹ chồng làm rơi kẹo trên giường, khiến kiến làm tổ và Loan phải dọn dẹp. Bà và Lâm rất thân thiết, thường xuyên có những hành động trêu đùa khiến Loan cảm thấy xấu hổ. Điều này khiến Loan cảm thấy hoang mang về mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng mình.
Bà hớn hở khoe với Loan về thằng X ở xóm bên, người có vợ đi với giai nhưng vẫn mang tiền về, xây nhà to và mua xe đẹp. Loan cảm thấy khó chịu, nghi ngờ mẹ chồng đang ám chỉ điều gì, nhưng thấy bà ngây thơ, cô không dám nói thẳng. Mặc dù Loan muốn nhắc khéo, nhưng mẹ chồng vô tư quá, không nhận ra. Cô chấp nhận nhịn để giữ hòa khí gia đình, nhưng với tính cách đó của mẹ chồng, cô lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/meo-mat-vi-me-chong-dai-vo-duyen-20140514120445703.chn